Kết quả tìm kiếm cho "tại Trường THCS Thạnh Mỹ Tây"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 223
Chiều 20/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Võ Thiện Hảo; Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, cùng lãnh đạo thành phố và phường Mỹ Bình đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Hữu Đức (nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 19/5, tại khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình).
Bộ tem chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là sản phẩm ý nghĩa của Câu lạc bộ Tem Trường THCS thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) mừng đại lễ. Gần 20 năm qua, niềm đam mê với tem và học lịch sử trên từng con tem của học sinh được “giữ lửa” xuyên suốt bởi những người tâm huyết trên đất Ông Thoại.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025), ngày 28/4, Thư viện tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Tân tổ chức xe ô tô thư viện lưu động, phục vụ cho khoảng 200 học sinh Trường THCS Phú Mỹ.
Để đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, góp phần vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi còn đang đôi mươi. Sau cái chết bất tử của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, trước lúc ra pháp trường, Anh hùng Lê Độ cũng hiên ngang “Sống như anh”.
Chiều 11/4, tại Trường Tiểu học “B” Núi Tô (huyện Tri Tôn), Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp Công ty TNHH Xã hội Thư viện ước mơ tổ chức lễ bàn giao, khai trương “Thư viện ước mơ” cho 13 trường tiểu học vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tỉnh trên địa bàn tỉnh. Bà Tạ Ngọc Hoàng Phú, Giám đốc điều hành dự án “Thư viện ước mơ” đến dự.
Năm học này, nhiều trường học đã tăng cường hoạt động trải nghiệm, đưa học sinh về các di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức những tiết học trực quan đầy hứng thú. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức thực tế, hiểu thêm về văn hóa dân tộc, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước.
Với sự quan tâm của địa phương và sự ủng hộ của người dân, phong trào võ thuật trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) đã có bước phát triển nhanh trong những năm qua.
Với sự năng động và sáng tạo, tuổi trẻ được kỳ vọng là lực lượng tiên phong, tích cực tham gia vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Thời gian qua, dưới sự quan tâm, tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, tuổi trẻ TP. Long Xuyên được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi trẻ thành phố còn chủ động tổ chức các hoạt động, xây dựng các công trình thanh niên, góp phần vào quá trình phát triển của quê hương Bác Tôn.
Năm 1959, nhà thơ Tế Hanh từng đau đáu nỗi niềm về chia cắt đất nước: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện với sông Hiền Lương). Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong thế kỷ XX, mang về ngày thống nhất như ý nguyện của triệu người dân Việt.
Sinh ra trong hoàn cảnh bị khuyết tật là một thiệt thòi. Muốn hòa nhập với cuộc sống, các em cần nỗ lực rất lớn. Chẳng những vậy, nhiều trẻ còn mạnh mẽ, cố gắng học tập đạt thành tích xuất sắc để theo đuổi ước mơ, hoài bão, đem khát vọng tốt đẹp phục vụ cộng đồng.
Tranh đá Bảy Núi là dòng tranh sử dụng nguyên liệu từ đá granite ở vùng Bảy Núi An Giang. Người chế tác ra loại hình tranh đá độc đáo này là ông Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1967, ngụ thị trấn Cái Dầu, Châu Phú).
Ông Trần Nhật Trường, chuyên gia ẩm thực với danh hiệu “bàn tay vàng” ở TP. Hồ Chí Minh đã có duyên đến với An Giang và gắn bó ở vùng “đất lành” Bảy Núi. Ngoài giỏi chuyên môn, ông còn kết nối yêu thương, lan tỏa và chia sẻ những điều tốt đẹp từ những chiếc bánh dành tặng những mảnh đời thiệt thòi.